Kết quả tìm kiếm cho "BĐBP Sóc Trăng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 21
Các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” kết thúc, cũng là thời điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức tiếp nối (từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3). Không khí Xuân mới ngập tràn khắp nơi, lại được góp thêm tình cảm nồng thắm giữa những người lính quân hàm xanh với Nhân dân khu vực biên giới.
Đó không phải là mùa Xuân dành riêng cho người lính, mà là mùa Xuân người lính dành tặng cho Nhân dân. Theo thông lệ, mỗi độ Tết đến, Xuân về, hàng loạt hoạt động sôi nổi, tươi vui được tổ chức khắp nơi. Khu vực nội địa, ngập tràn nghĩa tình từ Tết quân - dân. Khu vực biên giới còn được “tăng cường” thêm chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.
Sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các ban, ngành, địa phương trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” mang lại hiệu quả tích cực; hỗ trợ phụ nữ ở địa bàn biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.
Chiều 31/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép.
Đó là trách nhiệm của các lực lượng chức năng, toàn hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó nòng cốt là lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP). Quá trình thực hiện nhiệm vụ của người lính quân hàm xanh luôn đối diện với khó khăn, thách thức đặc thù của khu vực biên giới, với rất nhiều diễn biến phức tạp phát sinh từng ngày.
Sau gần 1 tháng 'nằm gai nếm mật' theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh, các cán bộ Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP; Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh đã xuất sắc đấu tranh thành công Chuyên án A321.2, giải cứu 1 cháu bé sơ sinh chuẩn bị bán sang Trung Quốc.
Trong chuyến đi ngắn đầu tháng 4, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của người dân Campuchia, chúng tôi có dịp cảm nhận sâu sắc tình cảm keo sơn ấy. Đó là tình cảm xuất phát từ lực lượng vũ trang (LLVT) 2 nước, khi cùng chung nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thường xuyên gặp gỡ, phối hợp cùng nhau.
Tháng 3, vùng biên giới An Giang đang vào cao điểm mùa khô. Giữa cái nắng oi ả miền biên viễn, màu áo xanh của tuổi trẻ, màu áo trắng của y, bác sĩ tình nguyện, màu đỏ của cờ Tổ quốc hòa quyện vào nhau, làm cho chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2023 thêm ý nghĩa, đúng với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.
Kết thúc kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán, trước khi quay lại guồng công việc năm mới, nhiều đơn vị, địa phương khởi động bằng lễ ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nhắc đi nhắc lại câu thơ của Bác “Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.
Ngày 18/8, có 40 người Việt “tháo chạy” từ một casino ở biên giới Campuchia về Việt Nam, bằng cách bơi qua sông Bình Di (địa phận huyện An Phú). Trong thời gian ngắn nhất, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phối hợp xử lý vụ việc một cách nhân văn, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Nhìn rộng ra, đây là một điển hình xử trí tình huống trong quá trình kiểm soát, quản lý biên giới hiệu quả.
Những “Cha nuôi mang quân hàm xanh” nơi biên giới An Giang vừa là người cha, vừa là người thầy ươm những “mầm xanh”, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên. Sau 5 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”, nhiều học sinh nghèo có điều kiện vươn lên, học hành tiến bộ.